Cảm xúc tháng Tám
Một chút thương yêu gửi đến tháng tám, hè đến rồi lại đi, nhưng những kỷ niệm đẹp luôn được giữ mãi trong lòng… hay lời tâm tình gửi đến phóng viên, nhà báo khi cho ra đời nhiều tác phẩm báo chí phản ảnh đúng sự việc, đi vào lòng bạn đọc, rồi cảm giác lâng lâng nỗi nhớ về một mùa hè xa xưa, nhắc nhớ một quãng trời kỷ niệm dưới mái trường,…
THƠ CHO THÁNG TÁM
![]() |
Tác giả KP Nguyễn |
Tháng tám đến rồi... Hạ cũng sẽ qua
Hàng cây phượng sót vài bông hoa nhỏ
Tôi đứng ngắm những chồi non xanh biếc
Hẹn mùa hè sau... phượng lại trổ bông.
Tháng năm chờ... nhắc lại tuổi mộng mơ
Lòng bâng khuâng mở từng trang lưu bút
Vẫn vẹn nguyên những câu chào, lời chúc
Của bạn bè thời áo trắng thơ ngây...
Ngày cuối hạ trời xanh cao thăm thẳm
Chẳng oi nồng không nóng bức Hạ ơi
Những kỷ niệm nào khác một cơn mưa
Làm mát dịu một giấc mơ mùa Hạ...
Màu phượng đỏ vẫn rạng ngời sắc thắm
Nét thư xưa còn đậm chữ chưa nhòa
Giờ thương nhớ thẫn thờ trong kỉ niệm
Đành vẫy chào...tạm biệt nhé Hạ ơi.
KN 21/7/2019
KP Nguyễn (Cần Thơ)
CHÚC MỪNG NGHỀ BÁO
(Tặng em Anh Duy)
![]() |
Từ trái sang: Nghệ sĩ Võ Phước (người đóng vai Bác Hồ), Anh Duy và nhà báo Lâm Anh Hải- Phó Chánh Văn phòng Hội Hhà báo TP.HCM. |
Phần thưởng cao quý hôm nay
Là do công sức một tay em làm
Vượt khó không chút thở than
Viết nên trang sử, lại càng vững tâm
Bàn tay nhân ái - âm thầm
Xây dựng xã hội, công tâm em làm
Công - tư, minh bạch - rõ ràng
Tiếng nói quần chúng ngày càng hiểu em
Tác nghiệp không cần đến khen
Việc nhà - việc nước - anh em
Chân tình - cởi mở - đáng khen, đa tài
Lo cho đất nước tương lai
Đó là nhiệm vụ lâu dài em vui
Săn tin khắp chỗ- mọi nơi
Bảo vệ công lý em tôi vững vàng
Chúc em đạt nhiều vẻ vang
Anh Duy mạnh khỏe, ngày càng thành công!
Hương Sen (Nguyên Cán bộ Chi cục Thuế Quận 10 - TP.HCM)
HÈ VỀ NHỚ AI
Mưa bụi bay bay mưa bụi nhòa
Lần theo dáng nhỏ lối quanh co
Thướt tha hình bóng chiều qua ngõ
Áo trắng tinh khôi tuổi học trò.
Tháng sáu hè về tôi nhớ ai
Cô nàng nho nhỏ tuổi thanh mai
Đường mòn vắng bóng người xưa cũ
Để dạ nơi đây chút… chạnh lòng.
Lê Thanh Phong (KN Đông Thuận 16/6/2019)
CANH DÀI
![]() |
Lặng nhìn năm tháng cứ trôi
Để ai quên lãng làn môi em cười
Gió mây luôn mãi không rời
Tại sao tình lại thảnh thơi theo người
Ngày vui rộn rã đất trời
Mang niềm tin mới một thời yêu thương
Bao năm cùng với mái trường
Cái nơi hò hẹn bước đường tương lai
Mênh mông trong giấc mộng dài
Cùng anh hòa quyện...canh dài còn đâu...!!!
Tuấn Nguyễn (Vĩnh Long)
TÌNH TA
Đi xa anh nhớ nhỏ kìa
Dáng người tha thướt mắt nai xoe tròn
Môi hồng má ửng mi cong
Làn da trắng mướt ngóng trông đợi chàng
Tình anh không có phũ phàng
Em nay hiểu thấu xin đành trách nhau
Lòng đầy thổn thức chiêm bao
Bao đêm không ngủ sớm mau gặp nàng
Tình ta mái lá nhà tranh
Hai quả tim vàng không đành chia xa!
Lê Thanh Toàn (Bình Minh, Vĩnh Long)
VẤN VƯƠNG
![]() |
Ôi giàn hoa mướp ngát hương
Trái dài trĩu quả bước đường lợi danh
Mướp hương em chỉ để dành
Tặng cho không bán tình anh ngút ngàn
Nhụy hoa hương sắc bông vàng
Tô thêm vẻ đẹp ngỡ ngàng mướp hương
Tháng sau trở lại mái trường
Ngọt lòng mướp đắng vấn vương mỗi hè!
Nguyễn Khải (KN 20/6/2019)
Nguồn : Khỏe 365
Tin Tốc hành Việt tiếp theo
Tin Tốc hành Việt mới nhất

Tin đọc nhiều
-
Viện thẩm mỹ Diva - Tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Nai
-
Hành trình chinh phục thành công của Phó Giám đốc kinh doanh Đinh Thị Yến
-
Phòng khám sản phụ khoa Vietmec (Thanh Xuân) có tốt không?
-
Thêm một điểm trường vùng biên giới Nghệ An được khánh thành
-
Mẹ bỉm sữa 9X biết đến kinh doanh online từ mỹ phẩm Gia Hân